✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 3,7-12)

7 Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, 8 từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Suy niệm

“Người ta lũ lượt đi theo Người”

Đức Giêsu hẳn phải có một sức lôi cuốn kỳ diệu, đến nỗi “người ta lũ lượt đi theo Người”. Những người đến với Chúa không chỉ là người Do Thái mà còn có cả dân ngoại; không chỉ từ một vùng đất, nhưng từ khắp nơi. Họ tìm đến Người bởi vì “nghe biết những gì Người đã làm”.

Vậy Đức Giêsu đã làm gì? Người đã rao giảng những lời đầy sức sống và uy quyền; Người thực hiện những việc làm lạ lùng, chan chứa tình thương. Quyền năng và lòng thương xót của Chúa không dừng lại ở lời nói hay những điều hoa mỹ, nhưng được thể hiện bằng những hành động cụ thể: người bệnh được chữa lành, người mù được sáng mắt, người cùi được sạch, kẻ bị quỷ ám được giải thoát… Chính những việc làm ấy đã khiến đông đảo dân chúng tuôn đến với Người. Đó là cái nhìn và cảm tình tự nhiên của con người trước quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Đức Giêsu không đến trần gian chỉ để làm phép lạ hay giải quyết những khổ đau trước mắt. Những việc Người làm chỉ là dấu chỉ của thời Thiên Sai, thời Thiên Chúa viếng thăm để giải thoát dân Người khỏi ách tội lỗi và sự chết. Vì thế, sau những lần chữa lành, Đức Giêsu thường lánh xa đám đông, và Người nghiêm cấm các thần ô uế không được tiết lộ căn tính của Người, để tránh việc dân chúng hiểu sai sứ mạng cứu độ của Người.

Đi theo Đức Giêsu tự nó là điều tốt. Nhưng nếu hiểu sai về Người và sứ mạng của Người, thì điều tốt ấy lại trở nên lệch lạc, thậm chí nguy hại. Việc “lũ lượt đi theo” chỉ thực sự mang lại ích lợi khi người ta hiểu đúng về Đức Giêsu và sẵn sàng bước theo Người trên con đường thập giá.

Theo đạo là một hành trình bước theo Đức Giêsu mỗi ngày. Không ít người đã từng hồ hởi theo Chúa vì bị lôi cuốn ban đầu, nhưng rồi vỡ mộng khi nhận ra rằng con đường Tin Mừng là con đường hẹp. Một trong những dấu chỉ rõ nét của người môn đệ đích thực là ý thức và thực thi sứ mạng thừa sai, để không chỉ theo Chúa cho riêng mình, mà còn làm chứng cho Chúa, giúp người khác nhận biết và bước theo Người.

Chứng Nhân